Thành phố tôi biết (thơ)

newjerusalem
Một thành phố ở trên trời cao
Chẳng hề có đau thương sợ hãi
Chỉ bình an bốn mùa nắng trải
Chẳng âu lo bối rối đời trần

Là ước mơ, điểm hẹn muôn dân
Nơi ánh sáng chẳng bao giờ tắt
Nơi tiếng cười thay cho nước mắt
Và tình yêu sưởi ấm mọi lòng

Phố bằng vàng, tường ngọc bích trong
Cửa trân châu luôn luôn rộng mở
Nhưng kẻ ác chẳng vào nổi đó
Người được vào hồn phải trắng trong.

Chẳng mang theo của cải hư không
Mọi vinh hoa đời này để lại
Chỉ đem theo những gì còn mãi
Những linh hồn có Chúa trong tim

Thành phố này, thành phố bình yên
Vua cai trị là Vua phục vụ
Đấng rất cao đã từng rất nhỏ
Để gần tôi, gần bạn, gần em...

Tôi cũng biết đường về thành phố
Nó bắt đầu từ một trái tim
Dẫn lên trời, bởi một đức tin,
Mang dấu huyết Con Trời đã đổ

Cả đời ta chỉ như hơi thở
Những tháng ngày sẽ vụt thoáng qua
Bạn tôi ơi, lúc phải về nhà
Đừng lạc lối đường về thành phố...

 

(cảm hứng từ một bài hát của Novi Jerusalem)
4-2010 - Quốc Hùng



© 1999-2017 Tinlanh.Ru