suoi-nguon

"Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng" (Truyền-đạo 12:1)

Người ơi, uống nước nhớ nguồn,
Từ dòng suối mát tràn tuôn tháng ngày?
Khi người có được hôm nay,
Được đời sung-túc do tay ai làm?

Phải chăng Chúa tạo đời phàm,
Trời mây, non nước, muôn ngàn cây xanh?
Ngài ban hơi thở trong lành,
Cho đàn chim hót trên cành mừng vui...


Dau-chan-tren-cat
Tinlanh.Ru - DẤU CHÂN TRÊN CÁT

Một đêm kia mơ thấy mình dạo bước
Bãi biển dài, cát trắng, Chúa cạnh bên
Chuyện đời qua trên trời bỗng hiện lên
Mỗi sự kiện mỗi dấu chân trên cát

Có những lần đủ dấu bốn bàn chân
Những lần khác, chỉ một đôi trên cát
Chợt nhận ra, tủi thân tôi muốn khóc
Nhớ lại khi đời nặng trĩu ưu sầu


© 1999-2017 Tinlanh.Ru