Tôi đã quỳ cầu nguyện nhanh một chút
Bởi vì tôi còn bao việc phải làm
Việc ngập đầu cần tôi nhanh từng phút
Bao khoản chi đợi thanh toán lâu nay
Bởi vì tôi còn bao việc phải làm
Việc ngập đầu cần tôi nhanh từng phút
Bao khoản chi đợi thanh toán lâu nay
L.Giứt-cốp-va
Người ta nguyện cầu khắp năm châu bốn bể:
Châu Phi nóng bỏng, phương Bắc xa xăm,
Không kể màu da đen, vàng hay trắng,
Chẳng quản nghèo hèn hay phú quý giàu sang.
Không có Ngài con sẽ sống ra sao?
Ngày sẽ tối đen, vầng dương vụt tắt
Không tình yêu thương, chẳng còn lẽ thật
Chỉ mỗi dối lừa, tội lỗi, bon chen
V. Mdzarova
Chúa đã nhậm lời con khẩn nguyện!
Thốt cùng Cha trong tĩnh lặng thì thầm
Khi kiệt cùng sức lực bản thân
Chẳng thiết sống thêm ngày buồn chán…
Đời con đã được đổi thay
Từ khi có Chúa mỗi ngày mỗi xuân
Chúa ơi bao nỗi ưu phiền
Chúa đem đi hết đời con thanh bình.
Page 5 of 10
Bài mới đọc
- Để đến già vẫn còn sanh bông... 27 seconds ago
- Những ân tứ Đức Thánh Linh 57 seconds ago
- Hội thánh Moscow vui Xuân mới... 2 minutes ago
- Người mà đã sống lại từ... 2 minutes ago
- Hãy làm sự thương xót 2 minutes ago
- 37. Ha-gai - BD 2002 2 minutes ago
- Loạt bài giảng về chủ đề... 2 minutes ago